Wednesday, January 31, 2024

MAI NÀO MỪNG XUÂN (Ý NGA).

 


BẠN “BỆNH MŨM MĨM”

-“Đau lưng, nhức khớp, máu cao

Cao đường, cao mỡ…” Ôi chao ồn ào!

Thảo nào bạn chẳng xanh xao

Núng na, núng nính, bảnh bao mập người.

*

Tôi nhìn mà chẳng dám cười

Về nhà thể dục rã rời tứ chi

Được ngồi: cứ phải đứng, đi

Được đi: cứ chạy như khi… Cộng vào

Đêm về vẫn nằm chiêm bao:

Mất đâu dáng bạn thanh tao hôm nào?

Ý Nga, 21-9-2013.

MẸ CƯỜI MÀ ANH RẤT VUI!

Thương nhớ về dì Triều

*

Mẹ cười móm mém dễ thương

Cả ngày quanh quẩn: ao, mương, vịt, gà.

Khi chăm rau, lúc tỉa cà,

Trong nhà, ngoài ngỏ, vườn nhà, rau, hoa…

 

Tay già ngăn nắng, chắn mưa

Xót xa con trẻ, giấc trưa não nề.

Anh không thể trở về quê

Mẹ cười như thể vỗ về con xa.

 

Nụ cười Mẹ đẹp như là

Mật trao, gửi gấm món quà tặng anh

Chị khoe chụp mấy tấm hình

Nhìn Me yêu kính an bình, thật vui!

Ý Nga, 7-5-2015


No comments: