Xuân
Về Nhớ Mẹ
Nghe tiếng pháo giao thừa vang trước ngõ
Xuân lại về trên đất khách mẹ ơi
Phía trời xa mẹ có biết bây giờ
Đông giá lạnh mưa từng cơn hiu hắt
Mười ba năm ta xa lòng cách mặt
Giọt sương buồn thay mắt lệ chiều đông
Cố lãng quên nhưng ký ức mãi còn
Khi lần gỡ từng ngày trang lịch cuối
Mười ba năm ôm ngậm ngùi tiếc nuối
Nợ hiếu tình chưa trả mẹ vội đi
Mẫu thân ơi con chẳng ước mong gì
Mơ thấy mẹ đêm về trong giấc ngủ
Mẹ hiền ơi người là sao tinh tú
Soi sáng đường dẫn lối bước chân con
Giữa đêm đông tràng pháo Tết vang giòn
Xuân vắng mẹ cõi lòng bao thương nhớ
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment