XUÂN KỶ NIỆM
Ngày xưa đón Tết pháo tưng bừng
Bên bếp lửa hồng gói bánh chưng
Hoa lá thi đua gieo sắc thắm
Người vui đón Tết vạn câu mừng
Chợ Tết xôn xao, người tấp nập
Người rao, kẻ bán khắp nơi mời
Đây hàng dưa hấu, kia hàng mứt
Đủ cả hàng Xuân, rộn tiếng cười
Đón Tết quê người, nhớ Tết xưa
Nhớ đêm pháo nổ đón Giao thừa
Nhớ hàng bánh mứt bày la liệt
Trẻ nhỏ tung tăng chạy giỡn đùa
Tha hương Xuân đến thấy buồn hơn
Cảnh Tết năm xưa pháo nổ dòn
Giờ đón Xuân về trong giá lạnh
Tủi hờn Vong Quốc, sầu cô đơn
Cái Tết năm xưa vẫn nhớ hoài
Dù cho ngày tháng nhạt dần phai
Xuân sang mai nở rồi tàn úa
Vẫn muốn trong tôi Tết kéo dài
Bao giờ em nhỉ tin Xuân đến ?
Tiếng pháo rền vang khắp xóm làng
Hạnh phúc gia đình bên mái ấm
Mai vàng khoe sắc điểm trời Xuân
Đất khách Xuân về tuyết trắng rơi
Ngày xưa đón Tết pháo tưng bừng
Bên bếp lửa hồng gói bánh chưng
Hoa lá thi đua gieo sắc thắm
Người vui đón Tết vạn câu mừng
Chợ Tết xôn xao, người tấp nập
Người rao, kẻ bán khắp nơi mời
Đây hàng dưa hấu, kia hàng mứt
Đủ cả hàng Xuân, rộn tiếng cười
Đón Tết quê người, nhớ Tết xưa
Nhớ đêm pháo nổ đón Giao thừa
Nhớ hàng bánh mứt bày la liệt
Trẻ nhỏ tung tăng chạy giỡn đùa
Tha hương Xuân đến thấy buồn hơn
Cảnh Tết năm xưa pháo nổ dòn
Giờ đón Xuân về trong giá lạnh
Tủi hờn Vong Quốc, sầu cô đơn
Cái Tết năm xưa vẫn nhớ hoài
Dù cho ngày tháng nhạt dần phai
Xuân sang mai nở rồi tàn úa
Vẫn muốn trong tôi Tết kéo dài
Bao giờ em nhỉ tin Xuân đến ?
Tiếng pháo rền vang khắp xóm làng
Hạnh phúc gia đình bên mái ấm
Mai vàng khoe sắc điểm trời Xuân
Đất khách Xuân về tuyết trắng rơi
Chợ Xuân thiếu vắng bóng chân người
Gợi lòng nhớ lại ...Xuân năm cũ
Người ấy bây giờ có lẻ loi...
Gợi lòng nhớ lại ...Xuân năm cũ
Người ấy bây giờ có lẻ loi...
Thấy Tết lòng thêm tủi ngậm ngùi
Hoa đào năm cũ có còn tươi
Hoa đào năm cũ có còn tươi
Bao năm Tết đến sầu vương vấn
Cảnh Tết quê người lại kém vui
Cảnh Tết quê người lại kém vui
Nếu biết mùa Xuân chỉ thế này
Xuân ơi! Đừng đến có gì hay!
Rượu ngon đón Tết thêm buồn tẻ
Tuyết trắng ngoài hiên phũ lấp đầy
Tuyết trắng ngoài hiên phũ lấp đầy
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment