Thursday, January 11, 2024

NHỚ MẸ ĐÊM XUÂN (3) (NGUYỄN VẠN THẮNG)

 


NHỚ MẸ ĐÊM XUÂN (3)

 

Xuân vắng Mẹ...bài thơ buồn con viết

Chạnh nỗi lòng, thương nhớ người Mẹ yêu

Nơi tha hương, giá lạnh tuyết rơi nhiều

Xuân lại đến thêm buồn nơi đất khách

Giòng thời gian ...tóc con giờ đã bạc

Nhớ Mẹ hiền xa vắng lệ con rơi
Đón Xuân vui ...vẫn đất khách quê người
Bài thơ Tết ...cho Mẹ hiền yêu dấu

 

Tình của Mẹ con nào đâu hiểu thấu
Nơi quê nhà, Mẹ vất vả nuôi con
Vì tình thương ...bao gánh nặng lo tròn

Tình mẫu tử bao la không bờ bến

 

Đón mừng Xuân nơi quê người lại đến
Lòng con buồn mượn bút viết vần thơ
Dù bài thơ con viết lời vu vơ

Đâu sánh được bằng tình thương của Mẹ 

 

Chị Ba theo Mẹ rời xa trần thế
Bệnh ngặt nghèo xui khiến Chị ra đi

Thơ của con hoài giọt lệ chia ly 

Nhớ người thân tủi phận đời lưu lạc

 

Mẹ ra đi ...vui Xuân giờ đổi khác

Vắng bao người đón Tết cũng kém vui

Cảnh nhà thêm trống vắng tủi ngậm ngùi

Cành hoa Tết trưng bày cho có lệ

Bao người thân giã từ thêm cô lẻ
Đón Xuân về giá lạnh tuyết trắng rơi
Tiếng nhạc Xuân thiếu vắng tiếng Mẹ cười
Con nhớ Mẹ đêm Xuân buồn hiu quạnh

 

Nguyễn Vạn Thắng


No comments: