Xuân Nơi Miền Đất Lạnh
Miền đất lạnh Xuân về không nắng ấm
Cành lá khô trơ trụi đứng âu sầu
Như bóng người viễn xứ giữa đêm thâu
Đưa mắt dõi theo những làn tuyết trắng
Miền đất lạnh Xuân về không hơi ấm
Vài nén nhang vỏn vẹn đón giao thừa
Gió đông về lạnh lẻo những cơn mưa
Làm buốt giá trái tim lòng cách biệt
Miền đất lạnh Xuân về không pháo Tết
Chỉ lao xao tiếng gió hú đêm trường
Khói thuốc tàn theo men rượu tha phương
Sao uống mãi nỗi buồn không phai nhạt
Miền đất lạnh Xuân về không tiếng hát
Ly rượu mừng hay giọt lệ cố hương
Một mình ta chén ấm thật chán chường
Mong Xuân đến lại buồn thân lữ thứ
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment