Wednesday, January 3, 2024

MỘT DẠI MỘT KHỜ MỘT TÔI (THƠ- NGUYỄN TRỌNG TẠO/ NS. PHÚ QUANG)

 


MỘT DẠI MỘT KHỜ MỘT TÔI 

Bấm vào chữ đỏ để nghe nhạc phẩm dễ thương ngày đầu năm 

cho bớt dại khờ...Và để nhớ đến cố Nhạc Sĩ Phú Quang!!!    

MỘT DẠI MỘT KHỜ MỘT TÔI -thơ Nguyễn Trọng Tạo -Nhạc Sĩ Phú Quang



Chia cho em một đời tôi
Một cay đắng.. một niêm vui .. một buồn

Chia cho em.. một đời xanh
Một cây si với.. một cây bồ đề

Tôi còn đâu.. còn đâu đam mê
Trời chang chang nắng... tôi về héo khô

Chia cho em ... một đời thơ
Một đam mê... một dại khờ... một tôi

chỉ còn cỏ mọc bên trời
Một bông hoa nhỏ, lặng rơi ướt đời

No comments: