Sunday, May 5, 2024

MỘT CÁNH HỒNG PHAI (BẰNG SƠN)

 


Cùng các anh chị và khán giả bạn đọc thương mến

Gần đến ngày lễ mẹ thì một tin buồn đã xảy ra bên phía bà xã  của BS…. Một người thân đã ra đi thật đột ngột 😭😭😭😭 để lại một nỗi buồn da diết cho đứa cháu gái vừa trạt đôi mươi…..

Sáng nay khi vợ chồng BS cùng thắp một nén nhang chào đưa tiễn  chị thì một cánh hồng rụng vỡ

Trong cảm xúc chia tay ngậm ngùi ấy bài thơ sau đây được ra đời……..

🙏🙏🙏🙏

BS

  

Một Cánh Hồng Phai

 

Em đi rồi một cánh hồng rụng vỡ

Bỏ cuộc đời theo ngọn gió xa bay

Nỗi niềm đau người ở lại vương sầu

Nhìn mây nước nghẹn ngào trong thương nhớ

 

Em đi rồi bao nỗi buồn trăn trở

Kỷ niệm xưa theo tiềm thức quay về

Những vui buồn hờn dỗi tựa cơn mê

Cho ta ngỡ cánh hồng chưa phai nhạt

 

Em đi rồi lặng yên theo tiếng nhạc

Dòng lệ rơi thương tiếc cánh hồng phai

Ánh trăng đêm soi nét mặt u hoài

Niềm thương nhớ chôn vùi trong đất lạnh

 

Em đi rồi bỏ con thơ cô quạnh

Lời nghẹn ngào gọi hai tiếng mẹ ơi

Cánh hồng phai người xa cách thật rồi

Tìm đâu lại xác hoa tàn theo gió

 

🌷🌷🌷🌷🌷🌷

 

Như Một Lời Chia Buồn

 

Bằng Sơn

No comments: