Sunday, May 12, 2024

NHỚ MẸ YÊU (4)/ NGUYỄN VẠN THẮNG.

 


NHỚ MẸ YÊU (4)

 

 

Thương nhớ Mẹ bao năm dài xa vắng

Nhìn Mẹ hiền qua tấm ảnh ngày xưa

Lệ con rơi làm sao nói cho vừa

Tim đau xót trong con từng mãnh vỡ

 

Con ra thơ mong một lần bày tỏ

Có đâu bằng tình mẫu tử đáng yêu

Nuôi đàn con vất vả đủ trăm chiều

Dù khó nhọc một tay Mẹ gánh vác

 

Lòng của con với tháng ngày khao khát

Gặp Mẹ hiền bao năm tháng cách xa

Nhưng Mẹ ơi! Thời gian vẫn nhạt nhòa

Từng kỷ niệm lại về trong ký ức

 

Con nhớ Mẹ những đêm dài thao thức

Thương Mẹ hiền hiu quạnh nơi nghĩa trang

Đông lại về tuyết phủ một màu tang

Bên mộ Chị, Ba, cùng Anh Chị cả

 

Con của Mẹ giờ đây người mỗi ngả

Đứa Cali, đứa Denver xa vời

Vì gia đình, vì hoàn cảnh đôi nơi

Nhưng vẫn nhớ, thương hoài hình bóng Mẹ...

 

Nguyễn vạn Thắng

 


No comments: