Saturday, May 11, 2024

NGÀY GIỖ MẸ (2) / NGUYỄN VẠN THẮNG.

                                                   NGÀY GIỖ MẸ (2)

(Ngày Mẹ ra đi May-11-2004)

 



Hôm nay giỗ Mẹ con nào quên
Mượn bút ra thơ khóc Mẹ hiền
Nước mắt nào nguôi tình Mẫu tử
Tháng ngày ấp ủ nỗi niềm riêng

 

Mẹ là ánh sáng chuỗi đời con
Dìu dắt con đi những bước đường
Nhiều lúc con thầm mơ thấy Mẹ
Tháng ngày chờ đợi vẫn hoài mong

 

Con đứng nhìn theo chiếc lá vàng
Những chiều gió lạnh cuối Thu sang
Mẹ nằm yên nghỉ trong lòng đất
Để lại trong con thật phũ phàng

 

Mồ Mẹ năm dài trong đất lạnh
Thêm buồn đau xót buổi chiều Đông
Mẹ ơi! Tuyết lạnh nào hay biết
Phủ lấp mồ yêu chạnh nỗi lòng

 

Đời con vắng Mẹ nhớ khôn nguôi
Giỗ Mẹ hằng năm vắng tiếng cười
Hoa trắng bên mồ dâng kính Mẹ
Lời kinh khấn nguyện tháng ngày trôi

 

Những lúc sầu dâng nhớ Mẹ hiền
Ngỡ nằm bên Mẹ phút thần tiên
Bao năm xa cách hồn như chết
Khóc Mẹ lòng buồn chạnh nhớ thêm


Con đến Giáo Đường để nguyện xin
Lòng buồn nhớ Mẹ đọc vài kinh
Ơn lành mong Chúa ban hồng phúc
Nếu có ...được tha chốn luyện hình

 

                                   Nguyễn Vạn Thắng

No comments: