Thursday, May 9, 2024

NHỚ MẸ YÊU 3 (NGUYỄN VẠN THẮNG)

 

NHỚ MẸ YÊU (3)

 


 





Viết về Mẹ lòng con buồn khôn tả

Nhớ Mẹ hiền đan từng chiếc áo len

Nuôi đàn con bằng cánh tay Mẹ hiền
Bao khó nhọc giữa phong ba bão tố

Nuôi đàn con chưa một lần than thở
Lấy niềm vui bằng mái ấm gia đình

Những khi buồn Mẹ chỉ biết cầu xin

Mong vượt thoát bao gian nan khó nhọc

 

Khi Ba đi ...Mẹ một mình cô độc

Với tuổi già sức yếu lúc ốm đau

Dù con đông, mấy ai chịu dãi dầu

Bao năm tháng, Mẹ nằm trên giường bệnh

 

Chúa gọi Mẹ ra đi theo số mệnh

Ở xứ người hiu quạnh nơi nghĩa trang

Gió vi vu... hiu quạnh lúc đêm tàn

Thương mộ Mẹ giữa Đông về giá lạnh

 

Viết về Mẹ có nào đâu vơi cạn

Kỷ niệm hoài đong đầy nỗi nhớ thương

Lệ con rơi theo năm tháng đoạn trường

Thương khóc Mẹ bài thơ buồn con viết...

 

Mẹ ra đi lòng con buồn da diết

Buổi kinh chiều không còn tiếng Mẹ yêu

Đã bao năm lời nguyện vẫn quạnh hiu

Mong hồn Mẹ được về nơi diễm phúc...

 

Nguyễn vạn Thắng

 

No comments: