Saturday, May 11, 2024

NGÀY GIỖ MẸ (3)/ NGUYỄN VẠN THẮNG.

 


NGÀY GIỖ MẸ (3)

(Ngày Mẹ ra đi May-11-2004)

 

 

Hôm nay giỗ Mẹ còn nào quên

Vắng Mẹ trong con cả nỗi niềm

Giọt lệ hôm nào như đã cạn

Tim lòng chất chứa nỗi niềm riêng

 

Mẹ đi tháng đợi với năm chờ

Cứ ngỡ như là một giấc mơ

Đã mấy năm rồi xa vắng Mẹ

Đời buồn hiu quạnh thấy bơ vơ

 

Con đến mồ yêu lại thấy buồn

Mẹ hiền năm tháng mãi chờ mong

Lời kinh khẽ đọc hòa trong gió

Gửi đến Mẹ yêu sưởi ấm lòng

 

Tình Mẹ bao la biển Thái Bình

Những ngày vất vả để mưu sinh

Lo con từng bữa nào hay biết

Nhỏ lệ thương con lúc một mình

 

Con mượn vần thơ kể nỗi niềm

Nụ cười của Mẹ con nào quên

Cầu xin ơn Chúa lời kinh nguyện

Ban xuống hồng ân đến Mẹ hiền

 

Mẹ đi xa vắng đã bao năm

Anh cả, chị ba đã mãn phần

Cháu cố giờ đây đà mấy tuổi

Gia đình xẻ nghé, hợp rồi tan

 

Nguyễn Vạn Thắng

 


No comments: