Saturday, September 16, 2023

BUỔI CHIỀU, ĐỌC "HẠ TRI CHƯƠNG" NHỚ ĐỒNG ÔNG CỘ, CÀNG THƯƠNG XÓM GÀ (LÊ TẤN DƯƠNG)

 Buổi Chiều, Đọc “Hạ Tri Chương”

Nhớ Đồng Ông Cộ, Càng Thương Xóm Gà .

 

Lê Tấn Dương

 


 

Một hôm mơ về Đồng Ông Cộ

Buổi chiều ra hẻm đứng chờ xe

Nhớ cánh đồng xưa, thời cổ mộ

Thôi mất rồi, dấu tích hoang mê.

 

Đứng ở ngã Năm nghe gió thổi

Tưởng như còn thấy cánh đồng xưa

Ngày ấy – Bây giờ. Bao dâu bể

Nhớ thương nhau, biết mấy cho vừa.

 

Từ độ vầng trăng thôi giỡn nước,

Bóng chiều sương khói phủ đầy vơi.

Lời hẹn năm xưa cùng sông núi,

Không lẽ buông xuôi với dòng đời.

 

Ngày đi xanh tóc, lòng hoang vắng

Buổi về trắng bạc, nặng đau thương

Xóm Gà, Bà Chiểu, âm thanh cũ

Sao thấy lạ tên những con đường.

 

Tôi mất quê nhà sau chinh chiến

Nửa đời phiêu bạt tận phương xa

Đêm đêm gởi mộng qua biên giới

Mới biết sầu đau cảnh nhớ nhà.

 

Chiều buồn ngồi đọc Hạ Tri Chương

Cuồng sĩ vang danh thuở thịnh Đường

Ông nhớ thương quê ngày trở lại,

Tôi cũng đau lòng biệt cố hương.

 

Thuở ấy ông đi còn thơ ấu,

Làm sao hiểu được nỗi xa quê.

Tôi ôm nửa vành trăng vọng quốc,

Mới thấy tương tư chuyện trở về.

 

Hết nửa đời người, thân biệt xứ

Đọc lại thơ Ông, thấy vấn vương

Ông làm thơ, thương về chốn cũ

Tôi nhớ quê xưa cũng đoạn trường.

 

Ông đã hơn tôi một chữ “về”

Nên ông vẫn nhớ được tiếng quê

Tôi còn lưu lạc phương trời thẳm

Đành gởi lòng theo vạn sơn khê.

 

Lê Tấn Dương

 

Ghi Chú 1:

Hạ Tri Chương 659-744

Danh sĩ thời Sơ Đường. Người Việt Châu, Quảng Đông.

Bạn vong niên với Thi hào Lý Bạch 701-762.

“Hồi Hương Ngẫu Thư”là bài thơ điển hình của ông, trong đó ông viết về làng xưa, quê cũ trong ngày trở lại thăm. Ra đi lúc tuổi còn thơ, khi về tóc đã bạc phơ mái đầu. Hỏi quê, quê ở nơi đâu…(LTD)

Nguyên Tác:

HỒI HƯƠNG NGẪU THƯ

Thiếu tiểu ly gia, lão đại hồi

Hương âm vô cải mấn mao thôi

Nhi đồng tương kiến bất tương thức,

Tiểu vấn khách tòng hà xứ lai.

Hạ Tri Chương

 

Ghi Chú 2:

 Đồng Ông Cộ:

Cách chợ Bà Chiểu Gia Định chừng 1 Km. Nếu đứng ở Ngã Năm Bình Hòa, nhìn xuống khu tứ giác Chu Văn An, Nơ Trang Long, Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh. Khu tứ giác đó lúc xưa rất hoang vắng, được gọi là Đồng Ông Cộ.

 Xóm Gà: Khu vực chung quanh ngã tư Lê Quang Định – Ngô Tùng Châu(Nguyễn Văn Đậu hiện nay) kéo dài xuống Trần Bình  Trọng và một đoạn đường Hoàng Hoa Thám gần Chợ Cây Quéo. Phía trên bọc lên tới rạp hát Đông Nhì, gần Cầu Hang và kéo dài xuống tới chợ Cây Thị. Ngày xưa, đây là nơi nuôi gà nhiều nhất Gia Định, có nhiều trường gà chuyên nuôi gà đá cá độ. Xóm Gà trở thành tên gọi quen thuộc của người dân địa phương, một địa danh nổi tiếng của vùng đất Gia Định Thành xưa nay.

No comments: