Wednesday, September 27, 2023

NGƯỜI ANH TÌNH CỜ (NGUYỄN THỊ THANH DƯƠNG)

 


 

NGƯỜI ANH TÌNH CỜ

 

Gặp lại nhau bất ngờ

Khi lòng không mong đợi

Nhật ký em viết về

Người anh không tên tuổi.

 

Tên của anh là gì

Để em khe khẽ gọi

Mấy lần gặp tình cờ

Chúng mình chưa kịp hỏi.

 

Chắc rằng anh cũng thế

Chưa hề biết tên em

Gọi em là cô bé

Như đã từng thân quen.

 

Cứ tưởng là tình thơ

Anh và em dệt vần

Hóa ra là tình khờ

Mộng chỉ là phù vân.

  

Tình chưa kịp hẹn hò

Nghẹn ngào khi gặp mặt

Cuộc đời đã chia lìa

Trò đùa của số phận.

 

Rồi anh đi lấy vợ

Rồi em đi lấy chồng

Chúng mình thành xa lạ

Như muôn triệu người dưng.

 

Hỡi anh người lỡ làng

Vào đời em không lối

Nhật ký đã sang trang

Năm em mười bảy tuổi.

 

Hỡi anh người tình cờ

Phút giây đầu tiên ấy

Để rồi hai chúng ta

Đôi bờ. Sông vẫn chảy.

 

Nguyễn Thị Thanh Dương.

(March 17, 2023)

 

No comments: