Monday, September 11, 2023

TRĂNG VIỄN PHƯƠNG (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Trăng Viễn Phương

 

Trăng viễn phương đang sầu trên mé núi

Khói hoàng hôn vương tỏa mái tranh chiều

Thuyền ở đâu giờ nầy còn xa biệt

Người đang chờ trên bến vắng quạnh hiu !

 

Đời lỡ bước cô đơn sầu khắc khoải

Một lần đi không hẹn buổi tương phùng

Nên thương nhớ luôn tràn lên khóe mắt

Tháng năm dài mòn mõi kiếp lưu vong!

 

Trăng viễn phương tỏa mờ bờ sông lạnh

Có hàng cây mờ mịt khói hoàng hôn

Mấy cánh chim lạc bầy trong chiều muộn

Tiếng kêu buồn thê thiết thật bi thương!

 

Trăng viễn phương có rõ lòng người cô lữ

Bước gập ghềnh trên mấy nẽo xa quê

Nhìn trước sau không thấy ngõ quay về

Ôi đau xót cảnh tỉnh đời xa xứ !

 

Trăng viễn phương tang thương còn nửa mảnh

Nửa mảnh sầu nơi quê cũ đau thương

Biết bao giờ có đêm rằm hội ngộ

Trăng rạng ngời soi rõ cảnh quê hương!

 

10-9-2023

Hàn Thiên Lương

No comments: