Monday, September 25, 2023

RỪNG THU (NGƯ SĨ)

 



RỪNG THU

 

Trời xanh mây nước mênh mang

Cây rừng đổi sắc lá vàng điểm nâu

Suối reo nước chảy qua cầu

Chiều thu róc rách giọt sầu ai hay ?

Se lòng ngọn gió heo may

Rừng hoang u tịch vầng mây lượn lờ

Bâng khuâng nỗi nhớ vô bờ

Gởi theo cánh nhạn dòng thơ tự tình

Tiễn đưa mộng đẹp xuân xanh

Một thời ong bướm thiên thanh xa rồi...!

Vàng thu trùng điệp núi đồi

Tiếc câu tao ngộ nhớ lời biệt ly

Đã nhiều cách trở ai bi

Ngày về lỡ hẹn chia ly con dài

Thu mang bao nỗi u hoài

Xa nghe tiếng thú lạc loài kêu sương....

 

Ngư Sĩ


No comments: