Thursday, June 25, 2026

BẾN ĐỢI THUYỀN XA (SHARE FB)

 


Người ta nói tình yêu như đóa hoa, cần sự chăm sóc. Còn tình yêu xa lại như bến đò, cần một tấm lòng kiên nhẫn đợi trông. Đêm nay trăng thanh gió mát, có ai xa người yêu mà lòng cứ bồn chồn như em không ạ? Chia sẻ với em cho vơi bớt nỗi niềm đi...

BẾN ĐỢI THUYỀN XA

​Thuyền đi để bến đợi chờ,
Dòng sông vắng lặng, lững lờ nước trôi.
Gió lay cánh hải đường rơi,
Nhặt bông hoa rụng, ngậm ngùi nhớ thương.
​Người đi vạn dặm dặm trường,
Trăng khuya nghiêng bóng, soi đường em trông.
Gió ơi có thấu nỗi lòng?
Nhắn người phương ấy, dạ nồng chẳng phai.
​Bến xưa mòn mỏi tháng ngày,
Đò xuôi ngược sóng, biết ngày nào sang?
Cánh hoa tàn, ánh trăng tan,
Tình em vẫn vẹn, muôn vàn thủy chung.
​Đêm nay sương lạnh mịt mùng,
Gửi theo ngọn gió, nghìn trùng yêu thương.
Dẫu cho cách trở đôi đường,
Bến xưa vẫn đợi, hướng phương thuyền về.

No comments: