Sunday, June 7, 2026

VIẾT GÌ CHO MAI SAU? (THƠ - BÙI PHẠM THÀNH & Ý NGA)

 


VIẾT GÌ CHO MAI SAU?

Thơ tình không ít chấm than,

Thơ yêu đất nước, bạo tàn nhuộm đau

Thơ nào an ủi được nhau?

Lưu vong một bước, muôn màu tang thương!

Ý Nga


Xin mạn phép tiếp ý cùng trưởng:

VIẾT GÌ CHO MAI SAU?
Thơ tình không ít chấm than,
Thơ yêu đất nước, bạo tàn nhuộm đau
Thơ nào an ủi được nhau?
Lưu vong một bước, muôn màu tang thương!

Dương trần còn chút vấn vương
Nhìn về cố quốc dặm trường ngút xa
Tháng năm lầm lũi trôi qua
Bạn bè thân hữu ai là thân quen?

Cô đơn mòn mỏi từng đêm
Vần thơ nhỏ xuống dưới đèn hắt hiu
Đêm nay tuyết lại rơi nhiều
Lòng người viễn xứ muôn điều xót xa.

Nào ai có thể cùng ta
Không là tri kỷ cũng là tri âm
Tuy xa nhưng lại rất gần
Lời thơ tiếng nhạc nối vần cùng nhau.

Viết gì để lại mai sau?
Nói sao cho hết nỗi đau ngất trời
Có chăng xin chỉ một lời:

"Lá cờ vàng đó muôn đời chớ quên."

Bùi Phạm Thành
Ngày 16 tháng 4 năm 2026


No comments: