Tuesday, June 2, 2026

LỜI NÓI TỪ TRÁI TIM (THƠ- VI THÁI NGỌC)

 


LỜI NÓI TỪ TRÁI TIM

Mẹ ơi mẹ, nhớ thương xin đừng khóc
Sáng sớm mai con gái sẽ đi "B"
Viết vội vàng vài chữ gửi về quê
Chào cha mẹ, chào mọi người.. cất bước.
Từ phút này với con là phía trước
Phía Miền Nam chia cắt vạn đau thương
Con quyết đi để được thấy chiến trường
Thấy tội ác, hiểu sâu hơn quyền sống.
Dẫu vẫn biết mẹ muốn con lao động
Đem sức mình vun xới đất quê hương
Góp ngô, khoai, hạt gạo gửi tiền phương
Cũng là góp lực nguồn trong cuộc chiến.
Nhưng mẹ ơi con muốn mình tận hiến
Bởi tim con phía ấy lửa dâng đầy
Con sẽ làm chiếc lá giữa rừng cây
Mà bừng cháy với Trường Sơn hùng vĩ.
Tâm hồn con luôn ngập tràn ý nghĩ
Phải xông vào để thấu hiểu hi sinh
Phải vượt qua mà nhìn chính chân mình
Hùng dũng bước trong đoàn quân chiến thắng.
Đừng lo con đường xa mưa hay nắng
Bom đạn gây tội ác có trừ ai
Lần này đi là một chặng đường dài
Có thể sẽ không thư từ, tin tức...
Mẹ gắng ngủ, đừng canh khuya thao thức
Thân con gầy nhưng sức vóc đủ mang
Nếu nhà bên các cụ gửi lời sang
Mẹ cứ nói: Hòa bình con nhận lễ.
Đừng khóc nữa mẹ ơi...con đi nhé
Lá thư này hãy giữ lấy dùm con
Mốt mai rồi khi thống nhất nước non
Còn thấy lại những lời tim đã thốt.
Tổ Quốc ta là một và chỉ một
Dân tộc ta không thể chịu chia lìa
Bước quân hành đang giục giã ngoài kia
Nào đứng dậy, lòng ngút đầy nhuệ khí.
Dòng thư cuối con tỏ bày ý chí
- "Nếu mốt mai con chẳng thể trở về
Con cúi xin cha mẹ và làng quê
Nợ non sông... coi như con đã trả..!"
Vận Tổ Quốc giữa nghìn trùng sóng cả
Chốn mưa sa thân gái có xá gì
Trời sáng rồi, thôi mẹ nhé.. con đi
Bao thương nhớ, phải vui lên... đừng khóc..!
Thơ Vi Thái Ngọc
P/s: Câu chuyện lá thư là câu chuyện tưởng tượng khi tác giả nhìn thấy bức ảnh rất ý nghĩa này từ fanpage Chiến Thắng La Ngà đăng tải.

No comments: