Mẫu tử - thơ An Phú
( Tranh An Phú )
Sinh con ra sống ở trên đời
Bước đi chập chững đứng chơi vơi
Mẹ dìu con nhẹ theo từng bước
Con chẳng sợ chi chúi lả lơi
Nắng đẹp chiều nay ấm xanh trời
Mẹ tập cho con giữa hồ bơi
Nhảy xuống con ơi có mẹ đỡ
Vững tin nhảy ùm nước tóe rơi
Tới tuổi trưởng thành hạnh phúc mời
Thuyền đời bão gió sóng trùng khơi
Tình mẫu tử đậm đà thắm thiết
Có cánh dài rồi chớ rong chơi
Mẹ dặn con yêu có đôi lời
Cuộc đời cạm bẫy khắp muôn nơi
Dù con đủ cánh bay đi nữa
Mẹ vẫn dìu con giữa cuộc đời
.jpg)
No comments:
Post a Comment