Monday, June 29, 2026

ĐỪNG KHÓC NỮA EM (THƠ- VŨ HOÀNG PHONG)

 


ĐỪNG KHÓC NỮA EM

Đừng khóc nữa ,em ơi xin đừng khóc
Giọt lệ sầu ,ướt đẫm thấm đôi mi
Để đôi má ,thon mềm lăn nước mắt
Những âm thanh sẽ sắc bỗng níu ghì
Đừng khóc nữa, em ơi đừng khóc nữa
Đã bao lần dang dở mắt khan khô
Quên đi hết , quên lời thề năm cũ
Khỏi con tim, rỉ máu những đêm về
Ta hò hẹn , mãi mê sau cay đắng
Được ngắm nhìn mây ngủ đã quên trôi
Bàn tay nắm, bờ môi kia đan chặt
Gửi nụ hôn ấm áp mãi chẳng rời
Đừng khóc nữa, em ơi đừng khóc nữa
Nguyện một lòng, anh hứa chỉ em thôi
Nhìn khóe mắt , rồi đây không đẫm lệ
Để cuộc đời tìm thấy được niềm vui
VŨ HOÀNG PHONG

No comments: