NHÀ NẪU CHỚM THU
Con phố nhỏ lẫn vào hàng hoa giấy
Lối đi qua, nhà nẫu chớm gợi thu
Ngày hôm đó, ta ngỡ mình nhẹ bước
Cứ ngu ngơ tiếng guốc thuở ban chiều
Nắng Cali chạm vào cánh phượng tím
Rơi xuống sân cô bé học chung trường
Ta chợt nhớ ngồi nhặt từng phiến ngọc
Gởi cho nhau, từ tạ những ngày xanh
Con phố nhỏ Cali chiều đến muộn
Cành hoa giấy nhà ai lẽn bẽn rơi
Ta lặng lẽ xếp thời gian thành khối
Thả vào không, vệt nắng rạng cuối trời
Con phố nhỏ, nhà ai chùm hoa giấy
Ta cứ hoài, đếm từng phiến bay bay
Con ve ngủ chiều qua còn rung cánh
Vết xa xăm ngớ ngẫn cơn mơ này
Cali June 6. 2026
Thầy Nẫu
No comments:
Post a Comment