Áo Trắng Nhạt Phai










Theo năm tháng vết nhăn in vầng trán
Tuổi học trò giờ còn lại trang thơ
Áo trắng xưa nay cũng đã phai mờ
Ngày thơ ấu còn chăng là kỷ niệm
Thời thơ dại mối tình câm ai biết
Chỉ riêng ta thêu dệt trái tim lòng
Mơ thật nhiều bao ước vọng mông lung
Rồi vẫn thế cây si ngồi thinh lặng ….
Phía trời kia còn ngày thu nắng ấm???
Còn dáng nàng ướt sũng dưới mưa ngâu
Em và ta áo trắng đã rũ nhàu
Vùng ký ức dần trôi vào quên lãng
Mây lang thang theo gió tìm dĩ vãng
Những chuyện tình ngày ấy thật nên thơ
Nét mực xưa dù năm tháng phai mờ
Tình si mãi vấn vương thời áo trắng….








Bằng Sơn

No comments:
Post a Comment