Friday, August 28, 2026

ĐỜI XA XỨ...(THƠ- NGƯ SĨ)

 


ĐỜI XA XỨ...

Buỗi loạn ly phận người chiến sĩ
Gánh hai vai nợ nước tình nhà
Bầy con dại... chẳng nỡ lìa xa
Thân vợ yếu gánh gồng nuôi mẹ

Cuộc chiến chinh dậm ngàn gió bụi
Kẻ ra đi không đợi ngày về
Lửa đạn thù dày xéo làng quê
Bao tang tóc phân ly đôi ngã....

Nào ai thấu nỗi sầu mất nước...?
Để chia ly tang tóc đợi chờ
Để thân tàn ngục lạnh thân cô
Ôm mối hận nỗi sầu vong quốc

Bao năm tháng rời xa đất mẹ
Mái đầu xanh mây trắng phủ màu
Mang niềm thương nỗi nhớ thương đau
Đời xa xứ... khung trời quạnh quẽ......!

Ngư Sĩ 

No comments: