Monday, August 31, 2026

THƠ VÀ EM (THƠ- HỨA VĨNH LỘC)

 



Thơ Và Em

HỨA VĨNH LỘC VỚI NGUYỄN XUÂN ĐÀO

Làm thơ nhiều đâu phải có thơ hay
Không trang điểm mà trông chừng..
em vẫn đẹp
Bước tới, bước lui , bước mòn cả dép
Thơ là thơ mà em vẫn là em

Làm thơ nhiều
Đâu nhất thiết phải có thơ hay
Em ít nói mà trông chừng duyên dáng
Ngó trước, ngó sau, nhớ ngày, quên tháng
Thơ là thơ mà em vẫn là em

Không có gì dính dáng đến thơ anh
Nên đêm nay trăng về nhỏ lệ
Rượu mời thơ muôn đời vẫn thế
Ta mời nhau : trăng khuyết lại trăng đầy..

No comments: