LÒNG MẸ
Thơ:: Phạm Thanh Dương
Kính dâng mẹ mùa Vu Lan báo hiếu
Con muốn viết những lời yêu thương nhất
Mà bấy lâu con giữ chặt trong tim
Đẹp làm sao ôi hình ảnh mẹ hiền
Con xa mẹ lòng triền miên nỗi nhớ.
Mẹ mãi là ánh bình minh rực rỡ
Cho tương lai luôn rộng mở đời con
Mẹ mãi là ánh trăng sáng diệu huyền
Trong lời ru đã gắn liền năm tháng.
Cuộc đời con như mùa đông gặp nắng
Xua giá băng mẹ sưởi ấm đời con
Có những lúc lòng hiu hắt héo hon
Mẹ là mưa rửa sạch buồn u ám.
Mẹ là ngọc chói ngời không vết rạn
Soi tương lai sán lạn đường con đi
Mẹ cho con những mơ ước diệu kỳ
Lời mẹ dậy con khắc ghi xương cốt.
Những trưa hè nghe võng đưa kẽo kọt
Tiếng ầu ơ mẹ thánh thót ru con
Vòng tay mẹ như suối mát trào tuôn
Lòng mẹ mãi như nước nguồn biển cả.
Lễ vu lan lòng con trống vắng quá
Vì giờ đây mẹ hiền đã không còn
Bông hồng trắng cài trên ngực áo con
Lòng thành kính dẫu chưa tròn chữ hiếu.
Nam Định, sáng thứ bẩy 29/8/2026
.jpg)
No comments:
Post a Comment