Monday, August 31, 2026

SÂN NẮNG (THƠ- LMT)

 


SÂN NẮNG
Thoáng thấy em về qua sân nắng
Của một thời áo trắng thơ ngây
Cánh tay ta vói hoài không tới
Làm sao níu nổi mảnh trăng gầy ?

Rồi thời gian vô tình phủ bụi
Con sáo xưa cũng vội xa đời
Hóa cánh chim trời nơi viễn xứ
Ta về mưa lệ rót muôn khơi.

Áo trắng ơi một đời ta nhớ
Phố cổ bây giờ có đông vui
Ta - Em, hai người thành quá khứ
Chút men nơi đáy cốc ngậm ngùi.

Chắc mưa cũng trắng trời phương ấy
Chưa thấy mùa ngâu ở phương này
Mong em qua những ngày giông bão
Mặt trời thắp lửa những ngọn cây.

Ta bây giờ vẫn ngồi đây nhớ
Lại mơ sân nắng thuở học trò
Cùng em xuống đò qua bến lở
Bờ bồi có người tiếc ngẩn ngơ.

LMT

No comments: