Friday, September 16, 2016

BIỂN HÁT (HT)





Gần cuối Hè đi Hồ nhớ biển Tuy Hòa ngày xưa thời đi học.
Chiều nay nhớ lại viết bài "Biển hát" đưa ta về chốn cũ của một thời áo trắng. (HT)

Biển hát

Biển hát chiều nay ru em ngủ
Gió còn đi vắng hẹn mây xa
Em oi! sóng cuộn đời phiêu bạt
Đường cũ ai về! chỉ có ta
Nắng lửa mặt trời ở phương Tây
Mộng trôi theo tiếng vỗ vơi đầy
Chập chờn với những tà áo trắng
Guốc nhẹ tan trường phất phới bay
Biển vắng ngày xưa như mới đây
Ngại ngùng không nắm lấy bàn tay
Để ai vụt hững hờ theo gió
Sóng dữ chia lìa nào ai hay!
Tiếng vó đại dương đưa ai đi
Con tàu khắc nghiệt đẫm chia ly
Em tôi rũ áo không từ biệt
Là hết thôi rồi! mộng cuồng si.
Biển hát chiều nay nghe nhớ thương
Bãi xưa còn in mãi con đường
Vườn dương số 6 không hò hẹn
Sao bóng trôi hoài cứ vấn vương!!
( ht. 9/9/16)

No comments: