Wednesday, November 22, 2023

TẠ ƠN NGƯỜI, TẠ ƠN ĐỜI (DAN HOÀNG)

 Dan Hoàng

Tạ ơn người. Tạ ơn đời

 

Cám ơn quê hương nơi tôi sống, chết…

(Hình minh hoạ: HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)

 

Sáng hôm nay trời xanh êm ả quá,
Lá vàng rơi thư thả trước hiên nhà.
Ngày Lễ Tạ Ơn lòng nở thơm hoa,
Thêm thiết tha, chan hòa cùng cuộc sống.

Mười hai tháng qua dù nhiều biến động,
Xin cám ơn Trời mình vẫn bên nhau.
Cuộc đời chung quanh dẫu có úa màu,
Vẫn luôn ngẩng đầu tràn trề hy vọng.

Cám ơn em đã cùng anh xây mộng,
Mặc hoàng hôn đang phủ bóng chân trời.
Cám ơn các con khôn lớn thành người,
Đem tài sức góp cho đời tươi đẹp.

Cám ơn bạn bè tình cảm tha thiết,
Sẻ chia nhau những dị biệt hàng ngày.
Facebook, Youtube… kết hợp đó đây,
Đem lời thơ say nồng với nhạc điệu.

Cám ơn tất cả mọi người thấu hiểu,
Tự do là hạnh phúc của con người.
Ơn các Tù Nhân Lương Tâm tuyệt vời,
Luôn miệt mài đấu tranh cho nước Việt.

Cám ơn quê hương nơi tôi sống, chết…
Cho tôi làm người chẳng sợ sệt chi.
Nguyện xin Thượng Đế ban cho Xuân về,
Lòng người xích lại xoá tan chia rẽ.

Cám ơn. Chân thành cám ơn tất cả,
Xin mến tặng người đoá hoa tình yêu.
Những mong sao bạn được vui ít nhiều,
Với chút tình của con tim hành khất!

No comments: