Friday, November 17, 2023

TRẢ LẠI EM ...(NGUYỄN VẠN THẮNG)

 



TRẢ LẠI EM ...
 
 
Trả lại em ... thứ Sáu nào trên phố
Hạt mưa buồn thấm ướt chiều bơ vơ
Hờn trách anh lỗi hẹn để em chờ
Cho nắng Hạ hờn ghen tình hai đứa
 
Trả lại em ... vần thơ tình chan chứa
Đã lâu rồi anh cất giữ trong tim 
Lời thơ anh dấu kín một nỗi niềm
Tình thơ ấy, nào ngờ đâu tan vỡ 
 
Trả lại em ... lời yêu thương bày tỏ
Giờ chỉ còn niềm nhung nhớ vu vơ 
Anh sao quên nét bút tuổi học trò
Thơ còn đó, nhưng tình giờ xa cách
 
Trả lại em ... dấu yêu lời than trách
Để tình hoài vương vấn lần chia xa
Nét ngây thơ trong ánh mắt nhạt nhòa 
Như héo úa trong tim từng nỗi nhớ
 
Trả lại em ... lời tình thơ muôn thuở
Bút mực nào xóa hết nỗi niềm đau ?
Tình bay xa, cho mắt lệ tuôn trào
Hình bóng ấy, muôn đời anh cất giữ
 
Giờ mình anh tha hương đời viễn xứ
Thứ Sáu về lưu luyến lời tình thơ
Còn không em ngày ấy thuở hẹn hò
Con phố cũ xa rồi em có nhớ

Tại ngày xưa không cùng em bày tỏ
Để nỗi buồn vương vấn mãi trong tim
Dù bao năm xa cách mãi đi tìm
Đành phải trả những gì trong nhung nhớ
 
Nguyễn Vạn Thắng
 

No comments: