Friday, December 23, 2016

THÔI THÌ! EM HÃY VỀ ĐI & ĐÊM NAY LẠNH (Phan Minh Châu)

Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

Một niềm vui nho nhỏ là Chim Về Núi Nhạn ngày càng phổ biến rộng rãi đến gần với tất cả Thầy cô & các anh chị cựu HSPY tại quê nhà cũng như Hải Ngoại trên khắp thế giới, nỗi vui mừng khi biết tin nhau sau bao năm trời cách biệt, mà bao lần tự hỏi và than thở  “Tìm anh, em biết tìm đâu bây giờ?”

Nhiều anh chị đã liên kết với nhau qua cánh chim này, và khi nghe tựa đề ai cũng biết ngay là blog của người xứ “nẫu”.

Hôm nay Thukỳ hân hạnh giới thiệu đến quý thầy cô & các anh chị nhà thơ Phan Minh Châu hiện đang sống tại Nha Trang, nhưng trước khi đến đây, anh là cựu hoc sinh Nguyễn Huệ, và đã sống tại Tuy Hòa hơn 50 năm, gần như hơn nửa đời người gắn liền với sông Đà núi Nhạn, và dĩ nhiên đây là quê hương yêu dấu của anh.

Xin cám ơn anh Phan Minh Châu đã gởi những bài thơ thật đầy nghĩa tình nào bè bạn, tình yêu, tình mẫu tử… Thukỳ sẽ lần lượt gởi đến quý thấy cô và các anh chị hằng tuần những bài thơ tình cảm dạt dào của anh.  Ước mong anh tiếp tục đóng góp những sáng tác của mình cho Chim Về Núi Nhạn ngày thêm nhiều sắc màu phong phú.

Trân trọng,
Thukỳ.



THÔI THÌ! EM HÃY VỀ ĐI

Thôi thì! em hãy về đi
Mười năm không gặp còn gì trong nhau
Câu thơ như đã bạc nhàu
Lời thơ còn đó nỗi đau cuộc đời.

Anh từ thuở biết xa xôi
Biết thương nhớ, biết ngậm ngùi đa đoan
Đêm nằm thương bóng hoàng hôn
Cứ vây, bủa với nỗi buồn trăm năm.

Lỡ mang cái kiếp tơ tằm
Giăng thương nhớ, với nỗi lòng thi ca
Anh đi về phía không nhà
Đêm nhìn trăng rụng, mưa sa cuối trời.

Sông buồn nước cũng rưng rưng
Ta buồn theo những bước chân dại khờ
Ta như phiến gió không bờ
Trăm năm hẹn với tình hờ trăm năm.

Phan Minh Châu




ĐÊM NAY LẠNH

Đêm nay lạnh phố gầy thêm sắc áo
Mùa đông đi theo bếp lửa ta chờ
Giáng sinh rộ nên một trời sao sáng
Giữa Ngân Hà có một đóm sao rơi


Ta đang đợi… mùa đông đi rất chậm
Chúa ưu tư trên cánh võng thiên thần
Bài ca Thánh vọng theo hồi chuông đổ
Xuống muôn loài giọt máu nhỏ từ thân.


Giọt máu chảy xuống đời ai phiền muộn

Chảy xuống đời ta bài thánh ca buồn
Phút trầm mặc bên tượng người bất động
Thập Tự già vạn cổ mấy nghìn năm.


Ta nhắm mắt lặng nghe lời kinh chậm

Lặng nghe niềm đau lại chảy vào đời
Tình yêu đó nơi chúa về ngự trị
Có thể nào… khi bếp lửa chiều vơi?


Những hang động những thiên thần bất tử

Đêm về khuya giòn giã khúc giao mùa
Tiếng kinh khẽ dâng đời mình cho Chúa
Phút lỗi lầm muôn thuở vẫn chưa qua.


Cũng từ chỗ đồng trinh mà Đức Mẹ
Đành phân thân cho hai cõi nhà thờ
Đêm lễ hội dòng người chia hai ngã
Giữa đôi bờ sót lại… trái tim thơ

PHAN MINH CHÂU
Nha Trang - Khánh Hòa



No comments: