Wednesday, February 14, 2024

NGÀY VALENTINE (NGUYỄN VẠN THẮNG)

 


NGÀY VALENTINE
 
 
Valentine ngày gì em có biết ??
Ngày tình yêu trai gái thuở hẹn hò
Là ước thầm của lứa tuổi mộng mơ
Nghe rung động khi tim hòa chung nhịp
 
Valentine là yêu hoài trọn kiếp
Nụ hôn nồng lưu luyến gửi trao nhau
Mượn vần thơ tô điểm thuở ban đầu 
Cành hồng đỏ tượng trưng tình yêu đó !
 
Valentine là ngày trông rất ngộ
Người tặng hoa, kẻ tặng cả thương yêu
Bằng lời yêu chúc tụng đẹp mỹ miều 
Câu hạnh phúc vẫn hoài luôn nhắc mãi...
 
Valentine điểm tô tình thơ dại
Tuổi học trò ánh mắt thật ngây thơ
Vần thơ yêu trang sách vở học trò
Yêu nhau mãi ...trong vòng tay âu yếm ...

Valentine lời tỏ tình trìu mến
Ta trao nhau bằng những cánh thiệp hồng
Để đêm về thao thức nhớ thương mong
Và tim mãi mang hoài một chữ "Nhớ"

Valentine ngày tình yêu bày tỏ
Khi nắng vàng tô điểm cả trời yêu
Và làm sao cắt nghĩa được những chiều
Khi thiếu vắng em tôi chiều dạo phố

Valentine ngày tình nhân rộng mở
Cầm tay nhau lời bày tỏ yêu đương
Đi bên em trên suốt những con đường
Và luôn mãi trao nhau lời hẹn ước

Valentine là ngày ta chung bước
Ngồi bên nhau truyền hơi ấm thương yêu
Dù lời thơ chưa bày tỏ thật nhiều
Tim vẫn hiểu lời yêu thương trao gửi

Nguyễn Vạn Thắng

No comments: