XUÂN KỶ NIỆM (5)
Xa nhau chi để tình vương nỗi nhớ
Đón Xuân về cho mắt lệ lại rơi
Nơi tha hương nghe thương nhớ rã rời
Tin Xuân đến gợi buồn thêm kỷ niệm
Phút chia tay, tim lòng như tắt lịm
Nghe nỗi buồn héo hắt buổi chiều Xuân
Vần thơ yêu lời thương nhớ cạn dần
Hoài mơ ước, Xuân nào ta gặp lại ?
Bao Xuân qua, tình buồn như khơi dậy
Đón giao thừa trong nỗi nhớ cô đơn
Làm sao vui khi tình đã không còn
Mùa Xuân đến mang nỗi niềm cô lẻ
Mong thời gian cuốn đi giòng dư lệ
Để tim đừng mang hoài vết thương vay
Kỷ niệm xưa ghi dấu một hình hài
Trang nhật ký lời buồn vương nuối tiếc
Tin Xuân đến ...gợi lòng thêm da diết ?
Nơi xứ người vương vấn nhớ quê hương
Nhớ người em, buổi hò hẹn bên trường
Ngày tháng cũ... chưa quên lần hẹn ước
Chào đón Xuân xứ người chưa quên được
Tiếng pháo vui nổ rộn đón giao thừa
Hàng mứt thơm bày bán lắm người mua
Giờ đâu vắng ... chỉ mình tôi dạo phố ?
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment