Sunday, February 4, 2024

NỖI BUỒN CỦA BÉ (NGUYỄN VẠN THẮNG)

 


NỖI BUỒN CỦA BÉ
 
 
Em có bán nỗi buồn không cô Bé ?
Anh sẽ mua giúp Bé - Giá bao nhiêu ?
Sao nhìn anh, chẳng nói mặt buồn thiu
Hay Bé muốn ôm riêng niềm đau xót
 
Bé đừng ngại, bởi tim lòng đã trót
Lỗi tại anh ...ngần ngại tỏ lời yêu
Giá bao nhiêu, cứ bán đừng nói nhiều
Anh sẽ đợi, nào xin em bố thí
 
Anh sẽ mua, Bé đừng nên ích kỷ
Bởi nỗi buồn dấu kín chỉ buồn thêm
Bán đi em ... ru giấc ngủ êm đềm
Anh không trách, Bé đâu cần giải thích
 
Bao mùa Xuân, giao thừa đêm trừ tịch
Sao cầm lòng khi thấy Bé cô liêu
Bé cô đơn nghe thương nhớ thật nhiều
Nếu Bé giận ...anh xin lần tha thứ

Bé đừng hỏi sao tim anh do dự
Chẳng tỏ tình dù một tiếng yêu thương
Bởi nói ra Bé quay mặt coi thường
Đành câm nín đón Xuân về lặng lẽ

Giòng thời gian trôi đi sao quá lẹ?
Thuở hẹn hò còn đâu giữa đôi ta
Đã bao năm xa vắng nơi quê nhà
Vui đón Tết chỉ còn trong kỷ niệm...
 
Nguyễn Vạn Thắng

No comments: