Thursday, February 8, 2024

CHIỀU BA MƯƠI NHỚ MẸ (NGUYỄN VẠN THẮNG)

 

CHIỀU BA MƯƠI NHỚ MẸ
 

 
Ra thơ nhớ Mẹ chiều ba mươi
Nhớ quá đi thôi tiếng Mẹ cười
Nhớ Tết sum vầy bên mái ấm
Cả nhà chào đón Chúa Xuân tươi
 
Giờ đón ba mươi lại thấy buồn
Mẹ trong đất lạnh tủi lòng con
Xuân vui thiếu Mẹ buồn đau xót
Nhớ Tết năm xưa pháo nổ dòn
 
Mộ Mẹ Xuân sang tuyết phủ đầy
Sao dời vật đổi có nào hay
Gia đình vui Tết chào Xuân mới
Thiếu Mẹ trong con tiếng thở dài
 
Chỉ một đêm nay Tết đến rồi
Lòng buồn hiu quạnh có nào nguôi
Ngoài hiên tuyết lạnh trời băng giá
Tết đến trong tôi thấy rã rời
 
Xuân nào Mẹ nhỉ nhớ khôn nguôi  ?
Có đủ người thân rộn tiếng cười
Đón pháo Giao thừa, đêm thức trắng  
Bánh chưng Mẹ gói đón mừng vui  
 
Ba mươi đón Tết sao buồn tênh
Chẳng pháo vui xuân, tiếng nổ rền
Phố vắng người đi, Đông giá lạnh
Xuân này vắng Mẹ gợi buồn thêm
 
Gi đây nhớ Mẹ con ra thơ
Đau xót lòng thêm tủi ngậm ngùi
Xuân đến người vui nâng chén rượu
Lòng vương nhớ Mẹ lệ tuôn rơi
 
"Đông ở quê người ... Xuân của ta"
Xuân sang đất khách mãi chia xa
Làm sao ngăn được giòng dư lệ
Nước mắt nào nguôi Tết nhớ nhà
 
Quý hóa gì đâu cái Tết hời
Xuân về vắng Mẹ có gì vui
Bao năm tình Mẹ hằng ôm ấp
Nước mắt vô tình bỗng lại rơi 
 
Tiễn đưa năm cũ, vẫn quê Người
Thiệp Tết tưng bừng gửi khắp nơi
Bánh mứt, chưng xanh, câu đối đỏ
Vần thơ khóc Mẹ đêm ba mươi
 
Nguyễn Vạn Thắng
 

No comments: