Thursday, February 9, 2017

NGẬM NGÙI ĐẦU XUÂN (Phan Minh Châu)

TIN BUỒN


Kính thưa quý thầy cô và các anh chị,
Được anh Phan Minh Châu báo tin trễ:
Anh LÝ THƠ PHÚC
Cựu Học Sinh Nguyễn Huệ,
Sư Phạm Quy Nhơn Khóa 11, 
Đã từ giã thầy cô và bạn bè ra đi vĩnh viễn vào ngày 29 tháng 1 năm 2017 (tức mùng 2 Tết Đinh Dậu), tại Việt Nam,
HƯỞNG THỌ 63 TUỔI.
Sau đây là "điếu văn" "Ngậm Ngùi Đầu Xuân" của anh Phan Minh Châu và "Phân Ưu" của CVNN.

Trân trọng thông báo và Thành Kính Phân Ưu,
Thukỳ   



NGẬM NGÙI ĐẦU XUÂN
Viết cho Lý Thơ Phúc
Từ trần vào chiều mồng 2 tết Đinh Dậu
vì ung thư gan
***

Nghe tin bạn mới vừa nằm xuống
Khi hoa xuân chưa kịp rụng bên thềm
Bạn nằm xuống sau bao ngày không ngủ
Chứng K này rạch nát những đêm đen
Khi tất cả bạn bè chưa kịp tết
Tờ phân ưu đã lồ lộ trên tường
Một nhà giáo suốt cả đời kiêu hãnh
Đôi khi buồn có để chút niềm riêng?
Bạn thuở đó từ quê ra tỉnh học
Bước chân đi còn chập chững bụi đường
Cha mẹ khó ...cả đời chăm chút chữ
Dưới mái trường Nguyễn Huệ bước ..xa xôi
Rời sư phạm bạn mình đi bán chữ
Đem yêu thương san sẻ hết cho đời
Cứ những tưởng suốt những mùa kinh sử
Khi cuối ngày nhặt lại những niềm vui
Thôi đã hết đâu ngờ căn bạo bệnh
Gieo nỗi đau cho bạn tháng năm dài
Vẫn cứ biết đời có sinh có tử
Nhưng đâu ngờ không kịp một lần đưa
Thế là hết cả nhà chưa mãn tết
Chiều mồng hai mưa gió đã sụt sùi
Bao người khóc khi bạn về đất mẹ
Chốn núi đồi nơi Thọ Vức xa xôi
Thôi đành vậy đã sinh thời một cảnh
Thì hai quê cũng có xót xa gì
Nơi miếng đất bốn mùa nghe gió hú
Vẫn sớm chiều phảng phất một rừng hương.
Phan Minh Châu





No comments: