Giọt sương mềm
vạt cỏ ánh lung linh
Khách du xuân hồ
hởi bước vô tình
Làm rơi rụng
những thủy cầu thanh khiết
Nắng xuân về
ngàn hoa tươi sắc biếc
Bướm vờn hoa mãi
miết nụ tinh khôi
Mây xanh lơ
phiêu lãng khắp phương trời
Bầy chim én vui
đùa theo gió mới
Nắng xuân về
lòng ai vui phơi phới
Nét xuân thì
khơi gợi bóng giai nhân
Dáng thanh tân
nhựa sống cứ trào dâng
Yêu đi nhé kẻo
mai xuân già đấy
Nắng xuân về
ngoài kia em có thấy
Khúc yêu đương
trỗi dậy lúc giao mùa
Ta chạnh lòng
luyến nhớ cuộc tình xưa
Vòng tay ấy ngày
xuân đi bát phố
Nắng xuân nay
một người bên tháp cổ
Vẻ trầm hoài tản
bộ ngắm mây trôi
Ngóng phương xa
hồn xuân chợt bồi hồi
Đàn nhạn ấy như
còn ca say đắm
Xuân ơi xuân!
Muôn đời xuân vẫn thắm
Khúc tình xuân
nồng ấm, nắng xuân ngời!
Mùng Ba Tết-Đinh
Dậu
No comments:
Post a Comment