Thursday, September 20, 2018

AI CẤM (DIỆP THẾ HÙNG)

                    AI CẤM?

Tuần này, tác giả bận công tác ở nước ngoài, không có 
nhiều thì giờ nên chỉ làm một bài thơ ngắn thể Đường Luật.  
Tác giả mời các bạn đọc lại những bài thơ đăng cách đây 
một năm, viết trong cùng một thời tiết, với những tâm trạng không khác gì năm nay.
Chúc các bạn vui nhiều.


AI CẤM?

Mưa đổ ngoài vườn hoa tả tơi
Con chim ngơ ngác đứng chơi vơi 
Anh mang nhung nhớ từng đêm đến
Em gánh ưu sầu mỗi phút rơi
Yêu dấu để rồi buồn thấm thiết
Nhớ thương phải chịu nỗi đơn côi
Dù cho định mệnh bày oan trái
Ai cấm mình yêu suốt cả đời?

Diệp Thế Hùng (19/09/ 2018)


Những bài thơ cách đây một năm:



No comments: