Wednesday, September 27, 2017

MÙA THU (Diệp Thế Hùng)

thu h 1.jpg
MÙA THU


Mùa thu với bầu trời u ám và lá vàng rơi dưới những con gió nhẹ là mùa gợi lại những kỷ niệm buồn trong tâm hồn của bất cứ ai.  Công viên là nơi mà cảnh vật buồn man mác của mùa thu tập trung lại : lá cây đổi màu rơi xuống đất, cây bớt lá, gầy đi và có vẻ im lặng chịu đựng, hoa mùa hè đã nhạt và phai tàn, mặt hồ trắng xám phản chiếu bầu trời u ám.
Tuần rồi, em gái của tác giả hỏi sao anh làm thơ buồn thế.  Quả thật, những bài thơ gần đây tác giả viết toàn là thơ buồn. Trong mọi tình yêu, dĩ nhiên là có những lúc rất vui, rất hạnh phúc.  Nhưng những lúc ấy, hai người trong cuộc không muốn chia sẻ với ai cả. Khi buồn thì thi sĩ viết ra để chia sẻ, để làm cho tâm hồn bớt đau thương. Vì lý đó ấy  mà thơ vui không có nhiều trên văn đàng.
Tác giả xin chia sẻ bài thơ MÙA THU dưới đây.
thu h 2.jpg
MÙA THU

Gió nhẹ làm rơi rắc lá vàng
Bầu trời u ám báo thu sang
Công viên vắng lặng người thưa thớt
Với những cụm hoa đã úa tàn


Lá rụng xạc xào dưới bước chân
Công viên anh dạo biết bao lần
Nhưng thu này khác bao thu trước
Vì đã yêu em dẫu chẳng gần


Lá lất phất rơi dưới gió chiều
Bên hồ thơ thẩn nhớ người yêu
Cô đơn anh bước trong sương lạnh
Anh thiếu người yêu thiếu rất nhiều


Đêm đã vào khuya chẳng biết giờ
Anh nằm trằn trọc nhớ rồi mơ
Sao em vẫn cứ xa anh mãi
Dưới tấm chăn đơn vẫn ngóng chờ.
Diệp Thế Hùng.

   

No comments: