Thursday, September 14, 2017

ĐÊM NAY (Diệp Thế Hùng)


man 1-0.jpg
ĐÊM NAY


Xin chia sẻ với các bạn bài thơ ĐÊM NAY.  Như trong tất cả các cuộc tình, hai người trong cuộc có những lo âu về tương lai. Khi yêu ai cũng hứa là yêu và mong muốn sống với người yêu suốt đời, nhưng cuộc đời có rất nhiều ngang trái, phần lớn những cuộc tình sẽ không thành.  Trong bài thơ này, hai người trong cuộc muốn quên hết những vấn đề có thể xảy ra trong tương lai, và muốn sống những phút giây hạnh phúc hiện tại, tâm hồn và thể xác. Mời các bạn đọc bài thơ.
tang 3-0.jpg
ĐÊM NAY


Trong nhịp tango dưới bóng mờ
Anh dìu em bước cõi trời mơ
Mắt nhung, tóc xỏa bờ vai trắng
Xao xuyến hồn anh bỗng dại khờ


Em chiếm tim anh trọn hết rồi
Vũ trường anh chỉ thấy em thôi
Ôm em trong nhạc êm đềm quá
Hai đứa dìu nhau chẳng muốn rời


Không biết ngày mai sẽ thế nào
Thôi đừng lo nghĩ sẽ là sao
Đêm nay ta hãy yêu tha thiết
Chìm đắm trong ân ái ngọt ngào.
Diệp Thế Hùng.     


No comments: