Thursday, October 26, 2017

BÊN LỀ (Diệp Thế Hùng)


BÊN LỀ
Mùa thu là mùa mà cảnh vật bên ngoài làm tăng thêm nỗi buồn trong lòng.  Bài thơ dưới đây nói lên tâm trạng của một người yêu một người đã có gia đình.   Đây là một vấn đề rất phổ thông trong xã hội từ trước đến nay. Tình yêu ngang trái ấy không có gì là tội lỗi nếu tình yêu chỉ là một ước mơ thầm kín, một tình câm, một tình lý tưởng. Tác giả xin chia sẻ với các bạn bài thơ BÊN LỀ dưới đây.

Lá đỏ vàng rơi phủ mặt đường
Chiều nay gió lạnh lắm mây vương
Bên chồng em có âm thầm nhớ
Nhớ đến anh lòng có đoạn trường?
Anh biết rằng yêu phải chuốc sầu
Đêm khuya trằn trọc một niềm đau
Nhưng anh vẫn cứ yêu tha thiết
Và dệt tình yêu mọi sắc màu
Sương trắng bao quanh những ngọn đèn
Hàng cây thầm lặng dưới trời đen
Bên chồng êm ấm em nào biết
Mưa gió trong anh, sóng bập bềnh  
Trở lại phòng anh có một mình
Nhìn hình em đẹp, mắt huyền xinh
Dáng em yểu điệu, yêu kiều quá
Làm đắm tim anh một mối tình.

Diệp Thế Hùng

No comments: