Wednesday, April 24, 2019

CHIỀU TRÊN PHỐ BOLSA Ở CALIFORNIA USA (BA BUI)


Chiều trên phố Bolsa ở California USA
Babui

Chiều Bolsa, đi ngang qua khu Phước-Lộc-Thọ
Nghe vang lên bài hát Chiều Tây Đô của Nhạc Sĩ Lam Phương
"Gió ra khơi đưa người vượt biển"…
Mới đó mà đã 44 năm ròng rã
Mới ngày nào tóc vẫn còn xanh, mà nay đã muối tiêu, muối ớt
Nghe cay nồng nỗi nhớ niềm đau
Nhớ Vũ đình Trường của quân trường Thủ Đức
Nhớ bãi Nhà Sập, nhớ đồi Tăng Nhơn Phú
Nhớ nghĩa trang Quân Đội Biên Hoà
Nhớ tượng Thương Tiếc của một thuở VNCH
Tự nhiên nước mắt lăn dài trên má


Chiều Bolsa, đi ngang qua khu Phước-Lộc-Thọ
Lại vang lên bài hát Chiều Tây Đô
"Bao năm giải phóng như thế này phải không anh?" …
Nghe đâu 3 ông Phước-Lộc-Thọ đã qua đời
Phố Bolsa chiều nay sao vắng vẻ lạ thường
Lại sắp đến ngày 30 tháng 4 đen một lần nữa!
Babui
Người Lính Già Trên Phố Bolsa
PhanHuy
Tôi vẫn thấy ông ta
Mỗi sáng thường đi qua
Trươc ngõ
Vỉa hè đá kêu vang
Tiếng gậy khua rộn ràng
Trên phố.
Họ nói thời vẻ vang
Đời oanh liệt vinh quang
Trai trẻ
Tìm một người như ông
Trên cả vùng non sông
Đâu dễ.
Thuở ấy ông oai hùng
Thân xông pha trong vùng
Nguy biến
Giặc Cộng nghe khiếp hồn
Danh ông nổi như cồn
Cọp Biển..
Rồi vận nước đảo điên
Đời ông cũng truân chuyên
Hoạn nạn
Lưu đày chốn thâm u
Mười mấy năm ngục tù
Cộng sản.
Bây giờ ông cất bước
Nhìn người sau kẻ trước
Buồn rầu
Và đầu ông khẻ lắc
Như chính ông thầm nhắc
Còn đâu?
Vành môi xưa thắm nét
Bây giờ đây tái mét
Cằn khô.
Những người thân yêu nhất
Từ lâu rồi an giấc
Trong mồ..
Ông nhìn lá Cờ Vàng
Dưới bầu trời huy hoàng
Nước Mỹ
Nhớ chiến công lừng danh
Trận chiếm lại Cổ Thành
Quảng Trị.
Xác ông sống nơi đây
Mà hồn ở trời mây
Tổ Quốc
Bay khắp vùng non sông
Gửi gấm cả tấm lòng
Nhớ Nước.
Mỗi năm cứ đến tháng 4
Đêm thường ác mộng về ngày 30
Đi đâu cũng gặp đười ươi
Dép râu, nón cối miệng cười dã nhân


Trăm nghe được thấy một lần
Chúng chưa tiến hoá vẫn còn bán khai
A.K. vác nặng trên vai
Niềm mơ ước lớn: đổng, đài, đạp xe

Xã Hội Chủ Nghĩa quần què
Thiên đường Pắc-Bó xạo ke cáo chồn
Hạnh phúc được Bác bú mồm
Xuống hàng chó ngựa chỉ còn khu đen

Giải phóng ánh sáng cột đèn
Miền Nam bị phỏng, nám đen 2 hòn
Khóc thương thành phố Sài Gòn
Tự Do, Công Lý thành Hồ hiếp dâm

Máu trào hơn 40 năm
Cơn đại hồng thủy ngập lăng cáo Hồ
Chiêu bài mặt trận Tàu Ô
"Đánh Mỹ là đánh cho Nga cho Tàu"

Lê Duẩn tên lính chư hầu
Cầm cân nẩy mực trên hồ có Mao
Bán rẻ xương máu đồng bào
Đảng Hồ dâng trọn ViệtNam cho Tàu
Babui

No comments: