Wednesday, April 24, 2019

PHÚ YÊN - QUÊ TÔI (NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH)




PHÚ YÊN - QUÊ TÔI

Giữa Qui Nhơn với Nha Trang
Ấy là núi Nhạn có hàng năm xưa
Ngày đêm dãi nắng, dầm mưa
Thiên tai lũ lụt cũng vừa trải qua

Ấy là đoạn cuối sông Ba
Ruộng đồng bên lở, phù sa bên bồi
Đến đây dừng lại chia đôi
Để tô sơn thủy quê tôi thêm tình

Ấy là thành phố thanh bình
Đêm đêm tháp cổ lung linh ánh đèn
Xa gần dù lạ, hay quen
Nhớ về đất Phú, trời Yên - Tuy Hòa

Thơ: Nguyễn Đình Trình
Ảnh : Trần Văn Hồng





NÓI VỚI THÁP CỔ

No comments: