Wednesday, April 3, 2019

ĐÊM HÒ HẸN (DIỆP THẾ HÙNG)


ĐÊM HÒ HẸN
Âu yếm là tỏ bày thể xác của tình yêu: nhìn âu yếm, vuốt tóc người yêu, ôm người yêu trong tay, hôn, … Không có một tình yêu nào mà không có sự t bày âu yếm.  Bài thơ dưới đây diễn tả những âu yếm của hai người yêu nhau trong những buổi hẹn hò.  Không có một tình yêu nào mà không có những hẹn hò.  Họ cần một không gian kín đáo, một khung cảnh trữ tình, một lúc yên tĩnh để họ có thể bày tỏ những âu yếm một cách riêng tư.  Những cảm xúc tâm hồn và thế xác trong những buổi hẹn họ sẽ tồn tại trong tâm khảm của mỗi người.

Tác giả xin chia sẻ với các bạn bài thơ Đêm Hò Hẹn viết trên chủ để ấy.


ĐÊM HÒ HẸN

Mặt trời lặng từ lâu sau gành đá
Biển vắng người, trời đã ngã vào đêm
Anh lặng im nghe sóng vỗ êm êm
Hồi tưởng lại nỗi niềm ngày tháng cũ

Đêm nay vắng, mặt trăng vừa mới lú
Trời xanh đen sao nhú tựa kim cương
Anh chờ em, nồng cháy với yêu đương
Đêm hò hẹn vấn vương hương tình ái

Lần hẹn đầu anh vẫn còn nhớ mãi
Mình thì thầm trên bãi biển vắng tanh
Đêm không trăng, sao nhấp nháy long lanh
Yêu dấu tụ trên vành môi nóng bỏng

Rồi từ ấy tháng ngày anh trông ngóng
Anh nhớ em, nhớ hình bóng trang đài
Làm sao cho tình sẽ được lâu dài
Làm sao gặp để hai ta thành một

Anh đợi em, lửa tình yêu nung đốt
Nhớ nghe em mai mốt vẫn không thay
Ta sẽ yêu, sẽ âu yếm mê say
Đêm hò hẹn, đêm này tình sẽ tuyệt.

Diệp Thế Hùng (April 1, 2019).



***Xin bấm vào web chữ đỏ để thưởng thức nhạc phẩm: “Em Cứ Hẹn” do Như Quỳnh trình bày.




Em cứ hẹn (Ngập Ngừng)
Thơ: HỒ DZẾNH
Nhạc: HOÀNG THANH TÂM
http://hoangthanhtam.co.***

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Ðể lòng buồn anh dạo khắp quanh sân
Nhìn trên tay điếu thuốc cháy lụi dần
Anh khẽ nói: "Gớm sao mà nhớ thế!"

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Em tôi ơi! Tình nghĩa có gì đâu !
Nếu là không lưu luyến buổi ban đầu
Thuở ân ái mong manh hơn nắng lụa

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Ðể ngày mai tình ái mờ hơi sương
Anh sẽ trách cố nhiên nhưng rất nhẹ
Nếu trót đi em hãy gắng quay về

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Ðời mất vui khi đã vẹn câu thề
Thư viết đừng xong thuyền trôi chớ đỗ
Cho nghìn sau lơ lửng đến nghìn xưa.....



No comments: