GẶP LẠI NGƯỜI XƯA
Từ hôm em bước theo chồng
Thì tôi cũng bỏ ruộng đồng đi buôn
Bao năm xuống biển, lên nguồn
Lỗ lời là những nỗi buồn triền miên
Vì tôi chẳng có đủ tiền
Nên thường mua rẻ ưu phiền vào thân
Bán luôn cả thứ đắt cần
Bóng hình của một giai nhân thuở nào
Chiều nay giữa chợ ồn ào
Dù đang cảm thấy nôn nao trong người
Bất ngờ nghe tiếng em cười
Tôi như quên hết lỗ lời bán mua
Chợ Hầm Nuớc - Ngày 6-4-2019
NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH
*** Xin bấm vào youtube để thưởng thức
nhạc phẩm:
“Gặp Lại Cố Nhân” Do Đan Nguyên
trình bày.
No comments:
Post a Comment