Wednesday, April 3, 2019

YÊU THẦM (NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH)




YÊU THẦM
( Tặng: NKA )

Có một người lặng lẽ bước sau em
Mải miết bước mà chân không biết mỏi
Mải miết thấy mà lòng chưa dám gọi
Mải miết nhìn mà mắt chẳng chán chê

Mải miết yêu mà miệng chửa có hề
Dù một chốc nói đôi lời tâm sự
Chỉ dám viết vài câu thơ tình tứ
Đăng lên Phay với tất cả trái tim

Sau nhiều lần ai hỏi cũng lặng im
Để giấu kín một tình yêu tuyệt vọng
Họ đâu biết xác ta đang còn sống
Nhưng hồn kia đã bất động lâu rồi

Ba mươi năm như gió thoảng mây trôi
Kể từ lúc em theo chồng nghỉ học
Ta bỏ xứ mưu sinh vì khó nhọc
Tưởng quên đi bóng dáng của người xưa

Chợt hôm nay em đến lúc ban trưa
Có đầy đủ bạn bè trong tiệc cưới
Ta bỗng thấy lòng mình buồn rười rượi
Nên bồi hồi viết tặng cả bài thơ

Nguyễn Đình Trình
(Viết trong đám cưới nhà Lệ Hồng )
( Hình chỉ có tính chất minh họa )




No comments: