Friday, April 26, 2024

VÌ EM CÒN BÉ (2) (NGUYỄN VẠN THẮNG)

 VÌ EM CÒN BÉ (2)




Em còn bé có nào đâu hiểu rõ
Lũ vô thần, khát máu bọn cộng nô
Chúng gọi em đứa cháu ngoan bác Hồ
Ôm súng đạn giết dân lành vô tội

Em còn bé đâu sợ gì tội lỗi
Tưởng anh hùng được bác đảng ngợi khen
Bọn cộng nô tàn ác lũ ngu hèn
Dạy trẻ nhỏ thành côn đồ ác độc

Em còn bé sao không đòi đi học
Để mai này xây dựng nước nhà Nam
Việt Nam ta giàu mạnh Nước mở mang
Đừng theo chúng học đua đòi chém giết

Máu tim em mang giòng máu hào kiệt
Của Tổ Tiên truyền lại từ bao đời
Bọn ngu đần cộng sản lũ tanh hôi
Theo bọn chúng suốt đời làm nô lệ

Dân Việt ta đau thương bao xiết kể
Hàng triệu người gục chết bởi cộng nô
Chúng đan tâm xé nát mãnh cơ đồ
Chúng hèn nhát để Tàu bang xâm lấn

Chúng cầm quyền gây bao điều uất hận
Hoàng, Trường Sa giờ đã thuộc Tàu bang
Mai này đây khi Nước mất nhà tan
Em có biết, hiểu ra thì đã muộn

Dân tộc ta cả đời chỉ làm ruộng
Nuôi toàn dân trong cảnh sống thanh bình
Kể từ khi cộng đến mất an ninh
Chúng dụ dỗ trẻ thơ làm điều ác

Tuổi các em nên vui chơi ca hát
Lo học hành mong đời sống vinh quang
Giúp Việt Nam hùng mạnh diệt sài lang
Bảo vệ Nước chống ngoại bang xâm lược.

Nguyễn Vạn Thắng

No comments: