Thursday, October 4, 2018

TAN VỠ (DIỆP THẾ HÙNG)

TAN VỠ

Trong tình yêu ngang trái, hạnh phúc của người này
là đau khổ của người khác. Xin chia sẻ với các bạn bài thơ
dưới đây diễn tả tâm trạng của một người trong một tình yêu ngang trái.

Tác giả lợi dụng cơ hội này để báo với các bạn là tác giả
tạm thời rời khỏi facebook vì hiện tại tác giả không có nhiều
thì giờ. Hẹn trở lại trong một ngày gần đây.

Chúc các bạn vui nhiều.


TAN VỠ

Rồi một sáng bình minh vừa ló dạng
Bầu trời xanh quang đãng một ngày thu
Chim líu lo, gió nhẹ thổi vi vu
Anh trở lại ngục tù, tim tan vỡ

Cuộc tình ái thôi phải đành dang dở
Vì dấu yêu đã lỡ một cung đàn
Gặp làm chi rồi phải chịu lìa tan
Duyên đến trễ, muộn màng tình chăn gối

Từ đây chỉ những ngày buồn tiếp nối
Những đêm dài với một mối tình câm
Chân bước đi trong một cõi âm thầm
Em ở lại mắt dầm dề lệ đổ

Trên trần giới tình yêu không còn chỗ
Ta mỏi mòn đau khổ chiếm tâm can
Trách ai đây? Trách định mệnh trái ngang ?
Mình hạnh phúc thì có người đau khổ.

Diệp Thế Hùng (01 Oct. 2018)


No comments: