Thursday, October 18, 2018

BIỂN THU (DIỆP THẾ HÙNG)

BIỂN THU

Tuần này tác giả xin chia sẻ với các bạn bài thơ BIỂN THU. 
Tác giả muốn diễn tả tâm trạng của một người nhớ người 
yêu trong một khung cảnh mùa thu buồn thấm thiết. 
Bài thơ viết theo thể 7 chữ với vần ABAB… ở khổ đầu, và 
độc vận ở khổ sau. 
  
Tác giả xin lỗi đã không trả lời được các comments của độc 
giả vì tác giả tạm thời rời FB. Tác giả sẽ trả lời các bạn lúc 
trở lại. Chúc các bạn vui nhiều.

BIỂN THU

Chiều nay sao lá rơi nhiều quá
Mây trắng trên cao vội vã trôi
Gió thổi vi vu qua gành đá
Sao tôi cứ nhớ một người thôi
Trời thu lành lạnh lòng băng giá
Sóng vỗ thì thầm lịm chết tôi
Thơ thẩn chiều nay trong nghiệt ngã
Tâm tình buồn chiếm trái tim côi

Vẫn cứ loanh quanh với chữ yêu
Yêu là những lúc nhớ nhung nhiều
Là buồn dằn vặt khi tôi thiếu
Bóng dáng người yêu mỗi buổi chiều
Yêu dấu là sao tôi chẳng hiểu
Lúc thì hạnh phúc, lúc đìu hiu
Tôi ngồi im lặng nghe âm điệu
Của biển mùa thu sóng vỗ đều.

Diệp Thế Hùng (16Oct18).

No comments: