Thursday, October 18, 2018

MAI EM VỀ (AN SƠN)


MAI EM VỀ
Mai mốt em thăm quê Ngoại
Là về bên chân núi Aman
Nơi sông gặp núi chia hai nhánh
Nên người đời khéo đặt Tam Giang


Nhánh em lờ lững ghé Ô Loan
Nuôi con sò huyết dệt mộng vàng
Nhánh chị lơ thơ ra Gành Đỏ
Nhập hội trùng dương sóng xênh xang


Về quê chồng dạo chơi Đá Dĩa
Đi qua xóm đạo xứ Mằng Lăng
Vào thăm nhà thờ trăm năm tuổi
Sẽ thấy lòng lắng lại bình an


Làng Tiên Châu, cái nôi nước mắm
Khách đi qua còn đọng tiếng khen
“ Miếng ngon nhớ lâu…” :
Tiên Châu nước mắm
Nhớ xoài Đá trắng, nhớ sắn Ngân Sơn


Tên quê mình là mơ ước của tiền nhân
Mong cháu con nối đời hưng thịnh
An Thạch, An Ninh, An Dân, An Định
An Phú, An Hòa, An Mỹ, An Xuân …


Đi qua bể dâu mấy bận gian truân
Tình quê xanh như cánh đồng thì con gái
Người quê mình cần cù, quảng đại
Hàn gắn đau thương chín bỏ làm mười


Về nha em, đời đã xế rồi
Tạ tình quê hương cần chi áo mão
An Sơn.


No comments: