LẮNG ĐỌNG TÌNH QUÊ
Tôi
khóc chào đời bên bờ sông Cửa tả
Một ngày mưa rũ lá lũy tre già
Vùng quê trũng đong đầy con nước bạc
Trên sõng tròng trành Cha đi rước mụ ta
Một ngày mưa rũ lá lũy tre già
Vùng quê trũng đong đầy con nước bạc
Trên sõng tròng trành Cha đi rước mụ ta
Trời
cho mạng hỏa sinh mùa lụt
Nên suốt đời ngụp lặn với phong ba
Buồn vui lắng lại thành trầm tích
Câu thơ thoát thai canh cánh bóng quê nhà
Nên suốt đời ngụp lặn với phong ba
Buồn vui lắng lại thành trầm tích
Câu thơ thoát thai canh cánh bóng quê nhà
Tôi
xây cuộc tình bên bờ sông Kỳ Lộ
Nơi sông về gặp núi hóa ngả ba
Đến thăm em đêm ba mươi tết
Cầm chiếc lá vàng hát trọn khúc tình ca
Nơi sông về gặp núi hóa ngả ba
Đến thăm em đêm ba mươi tết
Cầm chiếc lá vàng hát trọn khúc tình ca
Mấy
mùa sau Mẹ tôi sang xin cưới
Em giã từ thời con gái kiêu sa
Ngày theo chồng sông quê như ngừng chảy
Cầu Ngân Sơn rộn rã chuyến xe hoa
Em giã từ thời con gái kiêu sa
Ngày theo chồng sông quê như ngừng chảy
Cầu Ngân Sơn rộn rã chuyến xe hoa
Nhưng
rồi
Tôi không biết
Hay em không biết
Hạnh phúc trong tay, nào phải ở đâu xa
Mười năm duyên cạn thành xa lạ
Tôi làm cánh chim bay giữa phong ba
Tôi không biết
Hay em không biết
Hạnh phúc trong tay, nào phải ở đâu xa
Mười năm duyên cạn thành xa lạ
Tôi làm cánh chim bay giữa phong ba
Quê
hương xa vắng từ độ ấy
Hai mươi năm lẻ kiếp rong ca
Đêm nghe tiếng vạc trong sương lạnh
Bỗng thấy đời mình như vị sao xa
Hai mươi năm lẻ kiếp rong ca
Đêm nghe tiếng vạc trong sương lạnh
Bỗng thấy đời mình như vị sao xa
An Sơn
No comments:
Post a Comment